Đối đầu với 2 tên trộm, SAO boxing bị nứt hộp sọ

Trong cuộc hỗn chiến với 2 tên trộm, võ sĩ Anthony Crolla đen đủi khi gặp chấn thương rất nặng ở hộp sọ và mắt cá chân. Với chấn thương nặng này, giấc mơ giành đai WBA của võ sĩ người Anh tạm thời dang dở khi trận đấu tranh đai vào tháng sau phải tạm hoãn.

Anthony Crolla gặp chấn thương nặng khi đối đầu với 2 tên trộm hung hãn
Anthony Crolla gặp chấn thương nặng khi đối đầu với 2 tên trộm hung hãn

Vào đêm ngày thứ Ba (16/12), võ sĩ boxing người Anh – Anthony Crolla, đã phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch. Sau khi anh đương đầu với hai tên trộm đột nhập vào nhà hàng xóm bên cạnh nhà của tay đấm sinh ra tại Manchester.

Đó là một hành động hết sức dũng cảm của võ sĩ 28 tuổi, tuy nhiên trong bóng tối nhập nhoạng, anh đã không thể chống lại được 2 tên trộm hung hãn. Crolla đã bị hai tên trộm đánh vào đầu, mắt cá chân bằng một tấm bê tông.

Anh được đưa tới bệnh viện ở Oldham ngay sau đó, tại đây sau khi được chiếu, chụp các bác sĩ kết luận võ sĩ 28 tuổi đã bị nứt hộp sọ và vỡ mắt cá chân. Điều may mắn những chấn thương trên không ảnh hưởng tới tính mạng của Anthony Crolla.

Với chấn thương đáng tiếc này, giấc mơ tranh đai vô địch WBA hạng nhẹ thế giới với võ sĩ đang giữ đai là Richar Abril diễn ra vào 23/1/2015, tạm hoãn cho đến khi võ sĩ người Anh bình phục chấn thương.

“Đó là giấc mơ để anh ta bước lên ngôi vô địch thế giới. Tôi đã liên hệ với đội Abril và hy vọng chúng tôi có thể sắp xếp lại trận đấu này, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào mức độ chấn thương của Anthony”. Người tổ chức trận đấu của Crolla tiếc nuối cho biết.

Giấc mơ tranh đai vô địch WBA hạng nhẹ của Anthony Crolla (trái) và Abril (phải) tạm thời dang dở
Giấc mơ tranh đai vô địch WBA hạng nhẹ của Anthony Crolla (trái) và Abril (phải) tạm thời dang dở

Đây quả là thông tin đáng tiếc với võ sĩ 28 tuổi nói riêng và người hâm mộ tài năng này. Bởi chưa bao giờ Anthony Crolla đến gần ước mơ vô địch ngay trên chính quê hương mình đến vậy: ”Tôi là một chàng trai Manchester, và được chiến đấu ở Manchester cho một danh hiệu thế giới. Tôi không mong ước gì hơn, điều duy nhất tôi cần làm là luyện tập và giành chiến thắng.”

Crolla là võ sĩ thứ ba phải chịu đựng chấn thương nghiêm trọng trong năm 2014. Trước đó, cựu vô địch châu Âu – Jamie Moore bị bắn vào cả hai chân ở Marbella trong tháng Tám, và võ sĩ Kell Brook vô địch thế giới hạng bán trung bị đâm vào chân ở Tenerife.

Nguồn: Nguyễn Hưng – Tạp chí Khám phá »