Giải võ tự do của học sinh Indonesia tàn bạo cỡ nào?

Mặc dù chỉ là một giải đấu nhỏ trong trường nhưng độ khốc liệt của nó cũng khiến các giải đấu khác trên thế giới cũng phải nể phục.

Những “phi tiêu” cực dị của cao thủ Indonesia
Hoảng hồn với màn phóng cọc tre của chàng cao thủ Indonesia

Những hình ảnh này được ghi nhận tại trường nội trú ở Indonesia có tên là Pencak Dor. Các võ sĩ thi đấu được phép đấm và đá vào đối thủ của mình cho đến khi trọng tài ngừng trận đấu hoặc khi máu đổ ra.

Một học sinh quấn khăn băng trắng bảo vệ quanh tay khi chuẩn bị cho cuộc chiến của mình

Pencak Dor trở nên phổ biến vào những năm 1960, đặc biệt là ở Kediri và Blitar, ở Đông Java, và được sử dụng như là một cách để giải quyết tranh chấp. Cuộc thi đấu này được tổ chức bởi Kiai Agus Maksum Jauhari, còn được gọi là Gus Maksum, người đã lập ra trường nội trú Hồi giáo lớn nhất ở Indonesia.

Hai võ sĩ trẻ tuổi đang thi đấu. Các trọng tài và các huấn luyện viên đứng xung quanh để xem trận đấu

Mỗi trận chiến thường mất khoảng bốn phút và các võ sĩ sử dụng hỗn hợp của boxing, pencak silat, đấu vật và karate. Tuy nhiên, trên thực tế môn võ huyền bí này lại bị nghiêm cấm sử dụng.

 

Một số hình ảnh tại giải đấu võ tự do Pencak Dor

Vòng thi đấu được xây dựng từ các thân tre được nối bằng dây thừng
Đám đông khán giả xem các trận đấu với sự pha trộn của sự ngưỡng mộ và cả sợ hãi
Khán giả chủ yếu là các phụ huynh học sinh và các nam sinh trong trường
Cuộc thi được tổ chức vào ban đêm và chiếc vòng tre được thắp sáng bằng những ngọn đuốc. Hầu hết những người tham gia là thanh thiếu niên, nhưng cũng có một số võ sĩ lớn tuổi hơn
Cuộc thi đấu đã thu hút hàng ngàn người đến theo dõi
Một người tham gia thi đấu với đôi mắt sưng phồng lên và phải cần đến sự chăm sóc y tế
Một võ sĩ đã bị thương và máu cũng chảy ra từ trán của anh

Anh Thư