Cảnh sát Las Vegas sử dụng đòn siết cổ giết chết nghi phạm

Một cảnh sát ở Las Vegas đã sử dụng một khẩu súng gây choáng và đòn siết cổ trong võ thuật hỗn hợp để bắt giữ một người đàn ông không trang bị vũ khí dẫn đến cái chết của anh này vào cuối tuần qua.

Dana White ngăn cản Bisping đấu GSP
Dana White dàn xếp ổn thỏa với McGregor về trận đấu với Mayweather

Người thân của nạn nhân, Tashii S. Brown, muốn cảnh sát viên Kenneth Lopera phải bị sa thải và truy tố trách nhiệm hình sự. Luật sư của gia đình, Andre Lagomarsino, cũng cho biết, cảnh sát Las Vegas cũng nên ngừng sử dụng súng gây choáng và các đòn siết cổ vì nó sẽ cắt dòng máu chảy lên não.

Một quan chức cảnh sát cấp cao Las Vegas đã cho trình chiếu video từ máy quay cá nhân trên người của cảnh sát viên Kenneth Lopera, video cho thấy Lopera đã bắn khẩu súng gây choáng của anh vào người của Brown tổng cộng là bảy lần, đấm Brown nhiều lần và sử dụng đòn Chokehold siết cổ anh trong hơn một phút sau khi đi bộ qua sòng bạc The Venetian Resort vào Chủ nhật.

Trong một cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng của Clark County, Kevin McMahill cũng đã trình chiếu đoạn video được ghi hình từ camera an ninh của The Venetian Resort. McMahill nói, Lopera nghĩ rằng Brown đã cố gắng đưa một chiếc xe tải đi khi có hai người ở bên trong.

Các quan chức của Cục điều tra liên bang cho biết trước đó kỹ thuật chokehold đã không được phê duyệt và thậm chí còn bị cấm ở nhiều thành phố khác.

Cảnh sát trưởng Kevin McMahill tại buổi họp báo ngày 15/05/2017 tại Las Vegas

McMahill nói rằng Lopera đã siết cổ của Brown trong hơn một phút – lâu hơn rất nhiều so với 7 đến 10 giây, thời gian dự kiến để làm cho một người bất tỉnh.

Cảnh sát cũng cho hay người lái xe tải không nghĩ rằng Brown đang cố lấy chiếc xe của mình, và Brown không nên bị buộc tội.

The Venetian Resort, nơi xảy ra sự việc

Lopera, 31 tuổi, là cảnh sát của Las Vegas được 5 năm. Trong khi đó Brown được biết đến với cái tên Nông dân Tashi Sebastian.

Anh lớn lên tại Hawaii, nơi mà các hồ sơ cho thấy anh đã từng bị buộc tội tấn công bạn gái của mình và được thả ra khỏi nhà tù vào tháng 1 năm 2016. Anh đã bị buộc tội vào tháng hai ở Las Vegas vì hành vi lái xe trong tình trạng mất kiểm soát.

Nạn nhân Tashii S. Brown

Theo ông Tynisa Braun, một người anh họ của Brown ở Honolulu, Brown là cha của hai đứa trẻ ở Hawaii và hiện đang sống cùng mẹ ở Las Vegas, nơi anh đang kinh doanh giày dép, nón và quần áo.

Nguyên nhân cái chết của Brown chưa được xác định, và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Anh Thư