Chris Weidman thua Luke Rockhold là 1 điều may mắn

Cựu vô địch Middleweight tự tin rằng anh sẽ thay đổi kết quả của trận tái đấu tới đây với Luke Rockhold vào tháng 6.

GSP tiết lộ khoảnh khắc nhục nhã nhất sự nghiệp của mình
UFC từ chối cho Rafael Dos Anjos đấu với Lawler hoặc Diaz tại UFC 200.

Chris Weidman nói rằng anh đã tiến vào trận bảo vệ đai trước Luke Rockhold tại UFC 194 với 1 bàn chân bị gãy. Trong khi đó Rockhold cho biết anh cũng thi đấu với tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng và đã phải dùng thuốc kháng sinh trong thời gian thi đấu của họ.

Tuy 2 võ sĩ bước vào trận đấu với thể trạng không tốt nhưng Luke Rockhold đã tỏ ra chiếm ưu thế và hạ gục được Weidman.

Chris Weidman quyết tâm giành lại chức vô địch.
Chris Weidman quyết tâm giành lại chức vô địch.

Bây giờ, cả hai sẽ tái đấu tại UFC 189 trong tháng 6. Là cựu vô địch, Weidman khẳng định Luke Rockhold không thể đánh bại anh 1 lần nữa.

“Tôi biết những gì trong khả năng của tôi. Tôi biết khả năng của mình và tôi biết tôi không bỏ lỡ nó”.

“Những gì tôi làm trước đây đã giúp tôi có cơ hội có được 1 trận tái đấu. Đây là 1 điều tuyệt vời. Hiếm khi tôi có cơ hội tái đấu nhanh như vậy. Vì vậy tôi trân trọng những cơ hội mà tôi có. Tôi sẽ hoàn toàn chiếm ưu thế trước anh ta và chắc chắn mọi người đều biết cuối cuộc chiến là 1 sự may mắn”.

“Những gì tôi nghĩ là ra ngoài đó và đánh bại anh ta. Ngay cả với những thứ đó (thể trạng không tốt). Anh ấy đã chứng minh tôi đã sai. Anh ta chiến đấu và đã làm tốt hơn tôi trong đêm hôm đó”.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”100284″]

H.C