Jose Aldo thất vọng khi ‘Nhện’ Silva ngày càng mất chất

Jose Aldo thừa nhận anh rất thất vọng khi tượng đài Anderson Silva đang tự làm hình ảnh của mình xấu đi trong thời gian gần đây.

Jose Aldo và Max Holloway sẽ đối đầu nhau vào tháng 6
Cody Garbrandt muốn so găng với Conor Mcgregor hoặc Jose Aldo

Anderson Silva từng là một biểu tượng, một tấm gương mà rất nhiều võ sĩ tại UFC muốn noi theo trong quá khứ. Trước khi dính chấn thương, ‘Nhện’ đã từng thống trị tuyệt đối ở hạng cân Middleweight cũng như kỷ lục 10 trận bỏ vệ đai thành công liên tiếp.

Tuy nhiên giờ đây khi nhắc tới Silva, thì đó chỉ còn là hình ảnh của một cầu thủ già nua và đầy yêu sách. Mới đây sau khi bị UFC từ chối trao cho một suất tranh đai tạm thời, Silva đã nổi điên lên và dọa sẽ giải nghệ. Chưa dừng lại ở đó, võ sĩ 42 này còn kêu gọi NHM tẩy chay UFC và trả lại những tấm vé đã mua trong các sự kiện trước đó.

Trước hành động của Silva, nhà vô địch hạng cân featherweight – Jose Silva đã thất vọng cho biết: “Tôi sẽ chẳng bao giờ làm điều ngu ngốc như thế. Tất cả những gì mà tôi có được lúc này, đó là nhờ những nỗ lực hết mình và tôi xứng đáng có được.”

“Tôi cũng đã từng có rất nhiều rắc rối với YFC, và tôi cũng đã không ít lần bị trừng phạt. UFC luôn tỏ rõ quan điểm rằng không ai được quá lạm quyền và tự cho mình lớn hơn giải đấu.”

“Khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, thì bạn luôn có thể đóng vai thân thiện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên một khi mọi chuyện xấu đi, vài người lại thay đổi đến chóng mặt. Tôi thì không bao giờ như thế dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa.”

Xuân Anh