McGregor đánh bại Jose Aldo: quá hợp lí cho UFC

Cú đấm hạ gục Jose Aldo chỉ trong 13 giây tại sự kiện UFC 194 ngày hôm qua đã mang lại cú sốc quá lớn cho thế giới võ thuật nhưng lại là một cú hích lợi nhuận dành cho giải đấu UFC.

Conor McGregor gửi tâm thư đến với Fan và Jose Aldo
UFC công bố doanh thu khủng sau UFC 194

Trong lần đầu tiên đối mặt với Chad Mendes – người duy nhất từ trước đến giờ từng làm “Vua” Aldo khó khăn, McGregor đã có một cuộc trình diễn hết sức ấn tượng và kiếm về cho UFC 7,2 triệu USD và ngày hôm qua, “gã hề” cũng chứng minh cho cả thế giới biết rằng thời đại của anh đã tới khi đánh bại luôn Jose Aldo và tiếp tục vét về cho UFC 10,1 triệu USD.

McGregor trở thành tân vương mới của hạng Featherweight
McGregor trở thành tân vương mới của hạng Featherweight

Vậy cả 2 sự kiện “con gà đẻ trứng vàng” McGregor đem về tận 17,3 triệu USD cho UFC. Nhiều fan hâm mộ thắc mắc rằng, Jose Aldo vô tình có một chấn thương quá đúng lúc để UFC có 2 sự kiện lớn xoay quanh chiếc đai McGregor thay vì chỉ 1.

Mặc khác, nhìn vào những hạng cân của UFC có thể thấy các võ sĩ chủ chốt được coi là bộ mặt của UFC trong năm qua đều đang đánh mất chính mình và điều đó phần nào ảnh hưởng đến lợi nhuận của UFC.

Ronda thất bại trước Holly Holm, Jon Jones bị UFC “treo găng”, Pettis bị Rafael dos Anjos hạ gục, “hot boy” Alexander Gustafsson không vượt qua nổi Daniel Commier.

"Gã hề" nổi lên như một vị thần tại UFC
“Gã hề” nổi lên như một vị thần tại UFC

McGregor đang được xem như gương mặt hot nhất đại diện cho truyền thông của UFC, và việc anh dành chiến thắng trước “vua” Aldo trong sự kiện UFC 194 vừa qua như một sự cứu rỗi quá hợp lí cho UFC. Trong những ngày tới, hình ảnh của “gã hề” sẽ còn được truyền thông “bơm” lên hơn nữa trên các mặt báo và hình ảnh của võ sĩ Ireland này nổi lên như một người hùng thực sự trong mắt các fan hâm mộ MMA trên toàn thế giới.

Sự lịch lãm nhưng không kém phần ngổ ngáo của McGregor, những phát ngôn ngông cuồng và khả năng “diễn” quá thuyết phục trong các buổi họp báo làm McGregor ăn đứt Jose Aldo về mặt truyền thông hình ảnh, mặc dù tại vị hơn 5 năm nay nhưng sự thầm lặng và quá chuẩn mực của gã mặt sẹo vô tình làm UFC không bằng lòng.

Đó là những điều khiến UFC phải tôn hình ảnh của Conor McGregor lên “như một vị thần”.

Tô Thiện