Võ sĩ UFC lên án hành động của Triều Tiên sau cái chết của sinh viên Mỹ

Cựu võ sĩ UFC Tim Kennedy tin rằng cần phải thực hiện những hành động nghiêm khắc đối với đất nước Bắc Triều Tiên.

Ám ảnh doping ở UFC
Ben Nguyễn sẽ là cứu tinh của hạng Flyweight ở UFC?

Hôm thứ hai, Otto Warmbier, một sinh viên 22 tuổi bị Bắc Triều Tiên giam giữ vào tháng 1 năm 2016, đã qua đời. Warmbier gần đây đã được đưa về nhà trong trạng thái hôn mê và anh đã không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Cha mẹ của Warmbier nói rằng: “Thật không may, sự ngược đãi tàn nhẫn khủng khiếp mà con trai chúng tôi nhận được từ tay của những người Bắc Triều Tiên, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được nỗi buồn của chúng tôi”.

Sau khi nghe tin này, Kennedy đã lên Twitter và nói rằng Bắc Triều Tiên nên bị trừng phạt vì những gì họ đã gây ra. Kennedy nói trong một bài tweet: “Cầm tù một công dân Mỹ để dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, giết người chỉ để thoả mãn cho cơn thịnh nộ của một quốc gia.

Kể từ khi nghỉ thi đấu MMA, Kennedy đã đăng ký vào quân đội Hoa Kỳ. Anh nghỉ thi đấu sau trận cuối cùng hồi tháng 12. Tại UFC 206, Kennedy đã bị đánh bại bởi đối thủ nặng ký ở nội dung hạng trung Kelvin Gastelum.

Otto Warmbier là sinh viên đại học Virginia. Anh này đăng ký một chuyến tham quan Triều Tiên năm 2016 với hãng lữ hành Young Pioneer Tours và chuẩn bị rời khỏi Bình Nhưỡng thì bị bắt.

Truyền thông Triều Tiên đưa tin, Otto bị bắt vì lấy trộm một biểu ngữ tuyên truyền của Bình Nhưỡng tại một khách sạn mà anh tạm trú. Ngày 16/3/2016, Otto bị tuyên phạt 15 năm tù lao động khổ sai.

Otto Warmbier không nói được cũng không thể hành động chủ đích kể từ khi trở về Mỹ. Các bác sĩ miêu tả tình trạng này là “tỉnh không phản ứng”, một kiểu sống thực vật. Não của sinh viên này bị tổn hại nghiêm trọng trong thời gian ngồi tù.

Anh Thư