Hé lộ màn tra tấn thể xác của võ sĩ Muay vừa qua đời tại Thái Lan

Không uống nước trong bốn ngày và tập luyện ở nhiệt độ 37 độ C… tình trạng mất nước trầm trọng dẫn đến đột quỵ đã giết chết võ sĩ trẻ tuổi Jordan.

Jordan Coe đối đầu với Leo Pinto tại Thai Fight Narathiwat
Ép cân quá nhanh, võ sĩ Muay Thái chết ở tuổi 19

Bi kịch của võ sĩ Muay Thái, Jordan Coe, được tiết lộ khi những bí mật của chương trình huấn luyện tàn nhẫn đã được anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến trước khi anh qua đời.

bzok6osr
Võ sĩ Muay Jordan Coe.

Võ sĩ 20 tuổi người Scotland đã chết ở Muang, Thái Lan vào tuần trước. Thi thể anh được phát hiện trong một bộ quần áo dày và nặng, các nhà chức trách cho rằng anh đang cố gắng giảm cân để thi đấu. Cơ thể Jordan bị mất nước nghiêm trọng khi tập thể dục ở nhiệt độ lên tới 37 độ C.

Phương pháp ép cân gây sốc đã khiến anh phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Trong một cuộc phỏng vấn được quay một năm trước khi anh qua đời, Jordan đã tiết lộ rằng anh thường phải giảm 10kg trọng lượng chỉ trong một tuần bằng cách dừng uống nước hoàn toàn bốn ngày trước khi thi đấu.

Jordan nói rằng: “4 tuần trước, cân nặng của tôi là 66kg. Tôi khá béo. Vào tuần trước, tôi đã 62.5kg và sau đó tôi đã đạt được 56.8 kg để chuẩn bị thi đấu”

“Vào buổi sáng trước ngày bắt đầu cuộc kiểm tra trọng lượng tôi đã 58.5 kg. Tôi không tập chạy, chỉ nghỉ ngơi và cố gắng đi tiểu liên tục để thải nước ra ngoài, cuối cùng tôi đã mất một kg rưỡi trong vòng 12 giờ.” Jordan bắt đầu dồn hết sức cho trận đấu ngay sau cuộc kiểm tra trọng lượng.

Jordan cũng thường xuyên trải qua nhiều ngày hoàn toàn không uống nước: “Tôi vẫn ăn. Tôi không bao giờ ngừng ăn. Tôi không bao giờ được để cho mình đói. Tôi thường xuyên không uống nước hoàn toàn 3 hoặc 4 ngày trước khi thi đấu.”

Anh thường thức dậy lúc 6h30 và tập luyện 4 giờ mỗi ngày, “Tôi chạy bộ đến 7h30 hoặc 7h40. Sau đó sẽ bắt đầu huấn luyện. Đây là lớp huấn luyện Muay Thai thông thường. Chúng tôi làm việc đó từ 7h30 đến khoảng 9h30, sau đó trở lại, ăn, ngủ và sẽ lặp lại tất cả như vậy.”

Mẹ của Jordan, Lisa, đã bay tới Thái Lan hôm thứ Hai để nhận xác con mình và yêu cầu những câu trả lời thích đáng về cái chết của anh.

Anh Thư