Nguyễn Trần Duy Nhất: Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến danh hiệu “Độc cô cầu bại”

Tối 11/5 vừa qua tại Cung thể thao thành phố Minsk, Belarus, võ sĩ Muay số 1 Việt Nam hiện nay, Nguyễn Trần Duy Nhất đã thêm một lần nữa làm rạng danh nền võ thuật Việt Nam với thành tích lần thứ 7 bảo vệ thành công danh hiệu vô địch tại giải VĐTG Muay nghiệp dư 2017 (IFMA 2017). Từ Belarus, “Độc cô cầu bại” Duy Nhất đã chia sẻ với bạn đọc Vothuat.vn những cảm xúc chân thành nhất sau chiến thắng vẻ vang này.

Nguyễn Trần Duy Nhất: “Mỗi trận đấu tôi thấy mình mạnh hơn 1 bậc”
Giải mã những bí mật của “độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất

PV: Chào Nguyễn Trần Duy Nhất, đầu tiên Vothuat.vn xin được chúc mừng anh đã bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới môn Muay Thái hạng nghiệp dư lần thứ 7 liên tiếp. Nhưng hỏi thực, sau quá nhiều lần đứng trên ngôi vô địch, cảm xúc của anh khi bước lên bục cao nhất tại giải VĐTG Muay Thai nghiệp dư 2017 (IFMA 2017) lần này có còn trọn vẹn như những lần vô địch trước đây?

Nguyễn Trần Duy Nhất: Khi giành được chiếc HCV lần này, cảm xúc của Duy Nhất vẫn nguyên vẹn như những lần trước, đó là niềm vui và sự hạnh phúc không thể diễn tả. Đối với Duy Nhất, mỗi giải đấu đều là một nhiệm vụ, một trách nhiệm. Vì thế khi mình đạt được thành tích cao nghĩa là đã hoàn thành được nhiệm vụ, đem lại được niềm vui cho bản thân mình và mọi người mình yêu quý.

PV: Đâu là trận đấu khó khăn nhất của anh tại IFMA 2017 này, là trận chung kết với đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ, Arslam Murat hay trận bán kết trước đó với đối thủ của chủ nhà Belarus, võ sĩ Vinnik Artsem? Và anh đã vượt qua thời điểm khó khăn đó như thế nào?

Nguyễn Trần Duy Nhất: Đây là giải vô địch thế giới nên tại giải này mỗi trận đấu là một thử thách khó khăn. Đặc biệt, đây là lần đầu Duy Nhất gặp phải điều kiện thời tiết kỳ lạ như ở Belarus. Đang mùa hè mà nhiệt độ ban ngày có khi xuống âm 3 độ, tuyết rơi dày đặc, lạnh cứng người. Cái lạnh làm việc luyện tập và thi đấu đều khó khăn hơn bình thường vì quá khác so với điều kiện ở Việt Nam. Cũng vì cái lạnh mà hầu như sau mỗi trận đấu Nhất đều dính thêm một chấn thương, bầm dập hết cả người. Phải nói đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Duy Nhất trong chuyến thi đấu này.

Thử thách thứ hai là hầu như tất cả các đối thủ ở giải này đều có chiều cao và thể hình vượt trội so với Duy Nhất. Nhưng phải nói rằng trong tất cả các trận đấu thì trận bán kết với võ sĩ Vinnik Artsem của chủ nhà Belarus là căng thẳng nhất, vì áp lực đến từ nhiều phía: sân nhà, khán giả… Duy Nhất có thể vượt qua được trận đấu đó thật sự có thể nói phần lớn là nhờ niềm tin và tinh thần quyết tâm.

PV: Sau 7 năm liền vô địch thế giới ở hạng nghiệp dư, có lúc nào anh đã nghĩ đến việc chuyển sang thi đấu ở hạng chuyên nghiệp? Liệu có khó khăn nào ngăn cản anh sang chơi chuyên nghiệp hay anh chưa tự tin ở trình độ của mình?

Nguyễn Trần Duy Nhất: Muốn đánh chuyên nghiệp thì cần nhiều yếu tố chứ không chỉ trình độ, trong đó quan trọng là bạn phải được một đơn vị, công ty… nào đó tài trợ kinh phí để có điều kiện luyện tập và thi đấu tốt nhất. Đổi lại bạn thi đấu cho đơn vị đó một cách chuyên nghiệp. Hiện tại ở Việt Nam chưa phát triển hệ thống như thế, nên dù có muốn bạn cũng không thể nào phát triển lên chơi chuyên nghiệp được. Chính vì thế hiện tại Duy Nhất vẫn tập trung vào việc tham gia các giải đấu để lấy danh hiệu về cho quốc gia mà thôi. Đối với Duy Nhất đó là một nhiệm vụ vẻ vang dù các giải như thế chỉ được tính là giải nghiệp dư. Hơn nữa, Duy Nhất vẫn thường xuyên tham gia đánh giải chuyên nghiệp ở nước ngoài, như Thái Lan, một khi được Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp đó mời đích danh sang thi đấu.

PV: Kế hoạch sắp tới của anh là gì?

Nguyễn Trần Duy Nhất: Trước mắt, Duy Nhất sẽ trở về Việt Nam tiếp tục tập luyện để tham gia giải Vô Địch Quốc Gia. Sau đó Nhất đã có chương trình sang Thái Lan tập huấn cùng đội tuyển để chuẩn bị sẵn sàng cho SEAGames 19 tổ chức tại Malaysia tháng 8-2017. Nhất chưa từng vô địch SEA Games nên rất háo hức cho kỳ thi đấu sắp tới này.

PV: Anh nghĩ gì về danh hiệu “Độc cô cầu bại” mà làng báo thể thao Việt Nam đang dành cho anh?

Nguyễn Trần Duy Nhất: Duy Nhất chưa bao giờ suy nghĩ nhiều đến danh hiệu “Độc cô cầu bại” do báo chí đặt cho mình. Vì Duy Nhất nghĩ ai cũng phải thất bại, có thất bại mới đi đến thành công. Bản thân Nhất được như ngày hôm nay thì cũng trải qua rất nhiều thất bại rồi (cười).

Cuối cùng nhân đây Duy Nhất cũng xin gửi lời cảm ơn thầy Giáp Trung Thang đã luôn bên cạnh, cám ơn các cấp lãnh đạo thể thao Việt Nam và TP.HCM luôn hỗ trợ phát triển môn Muya, cảm ơn người thân, bạn bè và người hâm mộ Muay tại Việt Nam. Cám ơn anh Đào Ngọc Vũ (HLV đội tuyển Muay quốc gia) cùng anh em trong đội tuyển Muay quốc gia đã gắn bó và tập luyện cùng Duy Nhất cho giải VĐTG 2017 này. Cám ơn tập thể câu lạc bộ No.1 Muay Club đã luôn đứng sau lưng và ủng hộ Duy Nhất.

PV Vothuat.vn