Nhà vô địch quyền Anh thế giới qua đời ở tuổi 25

Hiệp hội quyền Anh thế giới đã có thông báo về cái chết của cựu vô địch quyền Anh WBC và là nhà vô địch thế giới tạm thời, David Sanchez.

Sự thật chết người: Sử dụng găng Boxing còn nguy hiểm hơn tay trần
Canelo Alvarez: “Mcgregor và Mayweather là một trò hề”

David Sanchez, nhà vô địch chỉ mới 25 tuổi, cùng với anh trai của mình, Jonathan Sanchez, vừa qua đời hôm sáng thứ Sáu sau một tai nạn giao thông.

Một thông báo của WBC vào ngày 19 tháng 5 cho biết:

“Thay mặt cho Chủ tịch Mauricio Sulaiman, WBC gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình cựu vô địch David Sanchez.

‘Tornado’ Sanchez và anh trai Jonathan Sanchez đã qua đời hôm nay trong một tai nạn ô tô bi thảm ở Hermosillo, Sonora, México.

Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi sẽ ở cùng với họ, vợ và các con của Sanchez.”

‘Tornado’ ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008 khi chỉ mới 16 tuổi và anh đã thi đấu chuyên nghiệp tổng cộng 37 trận, 31 trận thắng (23 trận thắng bằng knock out), 2 trận hoà và 4 trận thua. Anh là một chiến binh vĩ đại, một người đàn ông không bao giờ bỏ cuộc, một đại diện cho quyền Anh Mexico.

Quyền Anh vừa có một mất mát lớn bởi vì David là một võ sĩ vĩ đại, người vẫn còn một tương lai dài ở phía trước.

Trận đấu gần đây nhất của David là chiến thắng sau 8 hiệp đấu trước Victoriano Nunez ở Sorano. Và đây cũng là trận đấu cuối cùng của anh.

Anh Thư