Giải Taekwondo Cadet châu Á: Những trái tim bên lề thảm đấu

Giải Taekwondo Thiếu niên châu Á 2017 (Asian Taekwondo Cadet Championship 2017) diễn ra tại TP.HCM đã kết thúc với sự đánh giá cao của Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo Châu Á (ATU) Lee Kyu Seok, sự thành công của các đội tuyển cũng như đêm Bế mạc ngày 8/6 đầy ắp tình hữu nghị giữa gần 20 đội tuyển tham dự. Hãy cùng VoThuat.VN tạm gác lại những cuộc đua tranh huy chương và nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng bên lề giải đấu:

Chủ tịch ATU Lee Kyu Seok đánh giá về Giải Taekwondo thiếu niên châu Á 2017

Những trận chung kết đối kháng của Taekwondo Việt Nam tại Cadet 2017

Một VĐV Đài Bắc rấm rức khóc sau trận thua vòng loại.
Òa khóc sau trận thua.
Một VĐV Hồi giáo người Iran “hành lễ” với lá cờ tổ quốc sau chiến thắng Chung kết. Các VĐV Iran nói riêng và các quốc gia Hồi giáo nói chung là một mảnh ghép văn hóa ấn tượng và đặc sắc tại giải đấu.
Giọt nước mắt thành công.
Các nữ HLV của tuyển Iran đằm thắm trong bộ Hijab. Dù cần sự gọn gàng và thoải mái trong các hoạt động thể thao, phụ nữ đạo Hồi luôn tuân thủ các phong tục về trang phục truyền thống. Liên đoàn Taekwondo Thế giới cũng cho phép nữ VĐV Hồi giáo được đội khăn Hijab cùng võ phục Taekwondo khi tập luyện và thi đấu.
Một VĐV Việt Nam ngã ngay bên lề sàn đấu sau hiệu lệnh hết hiệp vì chấn thương.
Ông Nguyễn Thanh Huy (Trọng tài ATU) chia sẻ: “Tôi thích những giải Cadet, thích sự hồn nhiên của các võ sĩ nhí. Kể cả khóc cũng là nước mắt kiểu trẻ con, rất đáng yêu và thú vị”.
Nhưng cũng có những giọt nước mắt đầy trách nhiệm và ý thức thành tích.
Trên sàn đấu Cadet không chỉ là trận đấu giữa các VĐV mà còn là cuộc đấu trí của ban huấn luyện.
VĐV nhí VĐV quỳ khóc sau trận thua trước Hàn Quốc.
Ánh mắt trẻ con.
Với tính chất của một giải thiếu niên, Giải vô địch Taekwondo Cadet châu Á không chỉ đề cao tính chuyên môn mà còn đặc biệt trân trọng giáo dục các VĐV nhí những giá trị của đạo đức thể thao và bộ môn Taekwondo.
Nụ cười Iran. Tuyển quốc gia Iran nổi lên như một hiện tượng khi kết thúc mà giải với vị trí Nhất toàn đoàn cùng 12 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ.

Một VĐV Hàn Quốc ngủ gục ngay trên ghế nhà thi đấu.
Tiếp tục thi đấu bất chấp chấn thương.
Sau mỗi trận đấu, các VĐV bất kể thắng thua đều tiếp tục với vai trò… khán giả.

Màn trình diễn khai mạc của 2 đội V-SKY Taekwondo Kids (Đội biểu diễn thiếu nhi VN) và V-Lions (Đội biểu diễn Taekwondo Việt Nam) đem đến những ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thú vị: Taekwondo là người bạn đồng hành giúp giới trẻ tự cường và vững lòng trước các tác động xấu của xã hội.
Một cặp đôi Taekwondo vượt đường xa đến xem thi đấu.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trương Ngọc Để (Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam) phát biểu: “Tôi tin tưởng rằng các VĐV thiếu niên tại đây không chỉ là tương lai của Taekwondo các nước mà còn là tương lai cho tình hữu nghị của chúng ta, của mái nhà Taekwondo châu Á”.
Jordan – một quốc gia còn gặp nhiều khó khăn kinh tế nhưng đã xây dựng được tuyển Taekwondo thiếu niên đầy tiềm năng.
Một thành viên tổ trọng tài châu Á: “Này, chụp thêm tấm nữa. Tôi muốn chụp ảnh với cậu bé Việt Nam này”.
Bộ đôi vàng của Taekwondo Việt Nam Tuyết Vân – Lệ Kim cũng có mặt tại giải để phục vụ các công tác tổ chức cũng như tham gia màn trình diễn khai mạc.
Một VĐV trẻ căng thẳng chờ đến lượt thi đấu.
Các HLV và VĐV Iran – những nhân vật sôi động và náo nhiệt nhất 2 ngày thi đấu.
Dù là giải thiếu niên (lứa tuổi cadet là 12 – 14 tuổi) nhưng đã thể hiện tinh thần thể thao cao độ. Nhiều VĐV yêu cầu được tiếp tục thi đấu kể cả khi chấn thương.
Dù thể hiện đẳng cấp vượt trội ở cả 2 nội dung quyền và đối kháng nhưng các VĐV Hàn Quốc luôn tỏ ra thân thiện và thích thú cổ vũ cho mọi trận đấu.
VĐV Đài Bắc nghỉ ngơi ngay trên những băng ghế khó chịu.
Thầy trò Việt Nam vui mừng sau phần thi quyền xuất sắc.

Các VĐV nhí thể hiện tinh thần thể thao hết sức nghiêm túc, chuyên nghiệp.
Châu Tuyết Vân nhắc nhở các học trò trước phần thi quyền.

Phạm Vũ