Từ kẻ đầu đường xó chợ trở thành tay đấm hàng đầu UFC

Sau chiến thắng bằng knock-out trước cựu vô địch UFC Andrei Arlovski, võ sĩ Francis Ngannou có dự định so găng trước những võ sĩ hàng đầu của giải đấu như Cain Velasaquez, Alistair Overeem hoặc Junoir dos Santos.

Màn trình diễn Aikido đa dạng và đẳng cấp
Clip hiếm: Aikido đấu tập thực chiến như thế nào

Ngannou rời bỏ quê hương Cameroon sang Pháp vào năm 2013. Anh vốn khá thần tượng võ sĩ nên anh quyết định luyện tập Boxing và chưa hề biết đến võ thuật tổng hợp (MMA). Ngannou chia sẻ: “Ban đầu tôi muốn đến Anh hoặc Đức vì ở đó Boxing phát triển tốt hơn. Tuy nhiên tôi lại có cơ hội sang Pháp và thế nên tôi đến đây. Ban đầu tôi đã tìm các phòng tập và xin được luyện tập vì không có tiền hay tài sản gì”. ANh nói thêm: “Tôi thấy ở một số ngân hàng, họ có bãi đậu xe ở tầng hầm. Tôi thường đến đó ngủ khoảng 10 giờ đêm”.

20151218034747_img_7613

Vẫn có một số thắc mắc rằng tại sao anh không dấn thân vào đam mê Boxing mà lại là MMA, về điều này Ngannou cho biết: “Boxing không hề dễ dàng cho bạn tạo dựng sự nghiệp, đặc biệt là khi bạn đến một nơi mà bạn không hề quen biết bất cứ ai. Tôi tiếp tục luyện tập và thi đấu MMA trong vòng hai năm và nhận được hợp đồng với UFC, đó là lúc tôi nghĩ định mệnh của tôi là đến với MMA”.

674b313f80a809fcb180732dba56abb6

Vấn đề đau đầu của anh bây giờ là Ngannou đang giữ quốc tịch Pháp và MMA không hề được chính phủ Pháp chấp nhận. Đến nay, việc thi đấu MMA ở Pháp vẫn là bất hợp pháp. Có lẽ sẽ rất lâu Ngannou mới có thể thi đấu MMA ngay trên quê hương thứ 2 của anh.

Nguyễn Thái