Võ sư Việt muốn thi đấu với ‘cao thủ’ Vịnh Xuân

Trong lúc chưa nhận được câu trả lời thách đấu từ Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo, võ sư Pierre Francois Flores đã nhận được lời giao lưu võ học đến từ một võ sư khác của Việt Nam.

Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo lẩn tránh lời thách đấu cao thủ Vịnh Xuân?
Môn sinh Nam Huỳnh Đạo biểu diễn côn pháp tuyệt đỉnh

Qua tìm hiểu trên Facebook, người được cho rằng muốn giao lưu võ học cùng môn đồ Vịnh Xuân Pierre Francois Flores là võ sư Đoàn Bảo Châu thuộc môn Karate Do. Trong thông điệp gửi đến võ sư người Canada, võ sư Đoàn Bảo Châu, bằng những ngôn từ rất kính nể và lịch thiệp, viết:

“Kính gửi võ sư Pierre Francois Flores,

Trước hết, cho tôi được bày tỏ lòng ngưỡng mộ tới ông, một võ sư yêu nghề, coi trọng sự thật và không ngại đối mặt để tìm sự thật.

Thông điệp được võ sư Đoàn Bảo Châu đăng trên facebook muốn giao lưu võ học với môn đồ Vịnh Xuân.

Sự Thật tuy mang một cái tên giản dị nhưng lại là một giá trị rất cao quý trong cuộc sống. Là một phóng viên, tôi là người yêu và nguyện cả đời phụng sự Sự Thật.

Xin được giới thiệu, tôi cũng là người yêu võ thuật, có tham gia thi đấu, huấn luyện võ thuật từ nhỏ. Tuy võ thuật không phải là nghề kiếm sống của tôi, bởi kiếm sống bằng võ thuật là một công việc vô cùng khó khăn đối với các võ sư Việt Nam.

Tôi đã bỏ không huấn luyện võ thuật hơn hai mươi năm trước và mới trở lại với niềm đam mê đầu đời của mình được vài năm.

Với sự trở lại này, tình yêu võ thuật của tôi lại được nhóm lên mãnh liệt với một ý nghĩa mới. Tôi nhận thấy rằng giá trị cao nhất của võ thuật không phải là danh hiệu, huy chương mà sức mạnh tinh thần có được với người luyện tập. Nếu giá trị ấy được lan toả, điều ấy sẽ mang lại sức mạnh cho cả cộng đồng.

Nói vậy không có nghĩa là tôi không coi trọng những giá trị được công nhận trên những sàn đấu quốc gia và quốc tế mà ngược lại tôi luôn thán phục và nghiêng mình trân trọng những giá trị ấy. Mọi giá trị đích thực trong cuộc sống đều là kết tinh của mồ hôi, năm tháng lao động và nhiều khi là cả nước mắt và máu.

Võ sư Đoàn Bảo Châu (thứ 2 – từ trái sang).

Bởi nhìn thấy ý nghĩa tuyệt đẹp của võ thuật nên tôi nguyện sẽ gắn bó với võ thuật tới hơi thở cuối cùng của mình và tôi hy vọng nỗ lực của mình sẽ nhóm lên trong lòng thế hệ trẻ tình yêu với võ thuật và quan trọng hơn là võ đạo.

Tôi tin rằng, một dân tộc yêu chuộng võ thuật sẽ là một dân tộc mạnh mẽ. Dân tộc Việt của tôi là một dân tộc mạnh mẽ. Nếu không phải vậy thì 1000 năm đô hộ của giặc phương Bắc đã đủ xóa đi tiếng nói và văn hóa Việt rồi.

Tôi luôn tự hào mình là người Việt nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi tự hào với hiện trạng của đất nước tôi. Tôi nghĩ dân tộc này xứng đáng một hiện tại và một tương lai tốt đẹp hơn nữa.

Sở dĩ tâm sự dài dòng như vậy là để võ sư hiểu tôi và cho phép tôi được mạo muội đề đạt nguyện vọng của mình.

Nếu có thể được, tôi xin được giao đấu với võ sư trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của ông.

Xin đừng hiểu đây là một lời thách đấu mà chỉ đơn giản là một sự giao lưu về nghệ thuật chiến đấu và tất nhiên trên tinh thần thân ái và thượng võ.

Được giao đấu, hình thức thể hiện nghệ thuật chiến đấu một cách rõ ràng và trung thực nhất với một người yêu võ thuật và tôn trọng Sự Thật như võ sư là một niềm vinh dự đối với tôi.

Nếu có thua, ấy cũng là một kỉ niệm đáng quý và tôi tự hào về điều ấy.

Tôi rất mong võ sư trao cho tôi vinh dự này.
Xin kính chúc võ sư mạnh khỏe và tình yêu võ thuật luôn cháy một cách cao thượng và đẹp đẽ trong con tim chính trực của ông.

Kính thư!

Võ Sư Karate Do

Đoàn Bảo Châu”

Phóng viên đã liên hệ với võ sư Đoàn Bảo Châu, tuy nhiên ông xin phép trả lời sau. Trong khi đó, môn đồ Vịnh Xuân Pierre Francois Flores cũng chưa lên tiếng về lời giao lưu võ học này.

Theo tìm hiểu của Zing.vn, võ sư Đoàn Bảo Châu là một người rất đa tài, thích phiêu lưu. Ngoài đam mê võ học, anh còn có thú vui viết lách và nhiếp ảnh.

Theo Zing