Hot girl làng võ Việt Nam từng đối đầu với Lý Liên Kiệt

Rất ít người biết rằng trong làng võ Việt Nam lại có một cô gái từng chạm trán Lý Liên Kiệt. Đó chính là hot girl wushu, Nguyễn Mai Phương.

Chuyện chàng ca sĩ từng giành HCB Quốc gia Taekwondo
Ngỡ ngàng với 1 cú đấm tắt 8 ngọn nến của Amir Khan.

Giữa buổi chiều nắng chói gắt, tiết trời oi bức có thể làm “oải” bất cứ ai, những âm thanh uỳnh uỵch, rầm rầm vẫn vang lên trong một căn phòng tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Tại đây, vài chục VĐV trẻ vẫn đang miệt mài múa quyền, bật nhảy lò cò với những giọt mồ hôi nhễ nhại. Thi thoảng lại có tiếng nói lớn vang lên để nhắc các em tập đúng kỹ thuật. Một vóc dáng khỏe khoắn bước tới chỉnh từng động tác cho các em, người đó chính là Nguyễn Mai Phương – HLV đội tuyển trẻ wushu quốc gia.

Hot girl wushu Nguyễn Mai Phương.
Hot girl wushu Nguyễn Mai Phương.

Thần tượng Lý Liên Kiệt và trận “tỉ thí” đáng nhớ

Trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Nguyễn Mai Phương với khuôn mặt rạng rỡ và khả ái đã kể vài kỷ niệm rất vui trong cuộc đời làm VĐV chuyên nghiệp. Một trong những ký ức đáng nhớ nhất chính là lần “tỉ thí” với thần tượng Lý Liên Kiệt cách đây 7 năm về trước.

Năm 2008, nhân sự kiện Olympic Bắc Kinh, Mai Phương vinh dự được chọn cùng 8 VĐV nước ngoài đạt thành tích cao, với ĐT wushu Trung Quốc và Lý Liên Kiệt tham dự một màn trình diễn tại Đài truyền hình Trung Quốc để quảng bá cho Thế vận hội. Mặc dù chỉ là một trong số khá đông các VĐV tham gia tiết mục biểu diễn nhưng đây vẫn là kỷ niệm rất đáng nhớ, Phương được “chạm trán” Lý Liên Kiệt, người cô đã ngưỡng mộ từ hồi còn bé xíu!

Mai Phương từng có vinh dự giao đấu với Lý Liên Kiệt.
Mai Phương từng có vinh dự giao đấu với Lý Liên Kiệt.

“Lý Liên Kiệt ngoài đời cũng không khác trong phim là mấy. Do khá luống tuổi nên anh ấy cũng hạn chế thực hiện các động tác khó, nhưng mỗi chiêu thức vẫn toát lên thần thái và khí chất y như trên phim” – Phương kể một cách đầy thích thú.

Nghĩ lại kỷ niệm đó, Phương nói: “Em cảm thấy chút xíu tiếc nuối khi buổi biểu diễn vừa kết thúc, lực lượng fan quá đông đảo đã vây kín quanh Lý Liên Kiệt. Hơn nữa lại không có phóng viên Việt Nam tác nghiệp hay bạn bè đi cùng nên em cũng chưa kịp chụp được một tấm hình kỷ niệm nào cùng với thần tượng và đến giờ cũng chưa tìm lại được clip về buổi biểu diễn này”.

Cơ duyên với thầy Ngô Bân

Mai Phương cũng kể về đợt tập huấn đáng nhớ tại trường đào tạo VĐV wushu của thầy Ngô Bân – sư phụ một thời của những tên tuổi lừng danh như Lý Liên Kiệt, Chung Tử Đơn, Ngô Kinh… mấy năm về trước. Năm 2002, Phương cùng 5 VĐV trong thành phần ĐT trẻ của Việt Nam được cử sang Trung Quốc tập huấn. Mặc dù chỉ được thầy Ngô Bân trực tiếp dạy vài lần nhưng cứ lần nào gặp thầy là Phương cũng rất … run. Phương tâm sự: “Mặc dù chưa bị thầy Ngô Bân quát mắng lần nào nhưng do đã biết đó là một người rất nghiêm khắc, đến các HLV còn sợ, nên cứ được ông trực tiếp dạy là em lại phải tập bằng 200% sức lực.

Mạnh mẽ trên sàn diễn nhưng Mai Phương được mọi người nhận xét là hiền và khá điệu đà.
Mạnh mẽ trên sàn diễn nhưng Mai Phương được mọi người nhận xét là hiền và khá điệu đà.

Có lần phải tập đến “nhừ người” để không sợ bị thầy chê hoặc không có ấn tượng tốt về mình”. Với Phương, tuy có chút hãnh diện vì được trải qua quãng thời gian đào tạo ở một môi trường tốt, với một người thầy “chất lừ” như vậy tuy nhiên cô vẫn khiêm tốn và không dám nhận làm “đồng môn” với những Lý Liên Kiệt, Chung Tử Đơn hay Ngô Kinh.

Vẻ điệu đà của Mai Phương.
Vẻ điệu đà của Mai Phương.

Bởi Phương cho rằng, giữa mình với các “bậc đàn anh” là hai thế hệ khác nhau. Khi được chúng tôi hỏi vui rằng: “Phương có thích được thi đấu thực sự với Lý Liên Kiệt, Chung Tử Đơn và Ngô Kinh hay không? Và trong số 3 anh chàng này thì Phương thích được đấu với ai nhất?” Phương cười rất tươi và nói: “Trời, tất nhiên là quá thích luôn! Nếu được thi đấu thực sự thì chắn chắn em vẫn sẽ chọn Lý Liên Kiệt. Vì đó thần tượng từ hồi bé của em mà!”

Nguyễn Mai Phương sinh ngày 2/8/1990, cô đến với wushu từ năm 4 tuổi mặc dù gia đình không ai theo nghiệp võ. Nữ võ sĩ xinh đẹp này từng là một trong những trụ cột của wushu Việt Nam. Cô đã đoạt hơn 20 HCV ở các giải đấu tầm cỡ như: Đại hội võ thuật thế giới (2006), giải trẻ châu Á (2003, 2005, 2007), Đại hội võ thuật truyền thống thế giới (2007), Asian Indoor Games (2009), SEA Games 2011 hay tấm HCĐ quý giá tại Olympic Bắc Kinh 2008… Hiện tại Phương đang làm công tác đào tạo cho đội tuyển wushu trẻ quốc gia và dự định trong tương lai của cô vẫn là theo đuổi con đường của một HLV chuyên nghiệp.

Theo Trí Thức Trẻ