Trần Hiếu Ngân và ký ức huy chương Olympic

12 năm đã trôi qua nhưng nữ võ sĩ taekwondo Hiếu Ngân vẫn không thể  quên hạnh phúc khi đoạt HC bạc Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam.

Hiện nhà á quân Olympic tất bật với công việc nhân viên văn phòng và huấn luyện trẻ tại Trung tâm đào tạo VĐV Võ thuật TP HCM. Nhưng khi Olympic London 2012 đang đến gần, cảm xúc về chiếc huy chương bạc 12 năm trước trong Trần Hiếu Ngân lại tràn về. “Chiếc huy chương ở Olympic 2000 đã giúp tôi có được thành công như hôm nay”, Hiếu Ngân cho biết.

Hieu-Ngan-jpg-1342664913_480x0

Tại Olympic Sydney (Australia), Việt Nam có 7 VĐV tham dự ở 4 môn, trong đó taekwondo 2 vận động viên là Trần Hiếu Ngân (dưới 57 kg) và Nguyễn Thị Xuân Mai (48 kg). Hy vọng huy chương của taekwondo đặt vào cho Xuân Mai, bởi hạng cân của Hiếu Ngân toàn là các đối thủ mạnh, trong đó có Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hiếu Ngân đã làm nên bất ngờ lớn.

Hiếu Ngân khởi đầu khá chật vật trước đối thủ Trinidad & Tobago. Mãi đến nửa hiệp 3 mới ghi được 1 điểm, và rồi 30 giây cuối, cô gái Việt Nam đã kịp tìm cho mình chiến thắng bằng đòn đá xoay phản công ngoạn mục. Tới trận thứ 2 gặp Strachan Jasmin (Philippines), Ngân đã chủ động tấn công ngay từ đầu và giành tỷ số thuyết phục 8-3. Trận bán kết, Ngân gặp võ sĩ Lourenc Virginia (Hà Lan) – nhà đương kim vô địch châu Âu. Khi bị dẫn trước 2-1 và kim đồng hồ chỉ còn 30 giây, như Ngân ví von đó là “30 giây định mệnh”, cô đã ra liên tiếp 2 đòn tấn công liên hoàn ghi được 2 điểm… và cuối cùng đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 10-6.

Đến trận chung kết, Hiếu Ngân gặp võ sĩ Jung Jae Eun của Hàn Quốc. Đây là đối thủ mà Hiếu Ngân từng chạm trán và thắng ở giải châu Á 1998. Tuy nhiên lần này Hiếu Ngân đã thua 1-3. “Người ta bảo rằng lọt vào trận chung kết với huy chương bạc cao quý nên tôi hài lòng và không cố gắng trong trận chung kết. Tuy nhiên, có ai không muốn một lần đoạt huy chương vàng Olympic. Cả trăm huy chương bạc cũng đâu bằng một cái vàng”, Hiếu Ngân chia sẻ.

So với đối thủ, Hiếu Ngân đã từng thắng, đẳng cấp không chênh lệch, thể hình không phải thua kém. Tuy nhiên đến giờ Hiếu Ngân cũng không hiểu vì sao mình lại thất bại đáng tiếc trong trận chung kết ấy. “Tôi còn thiếu một cái gì đó mà đến giờ suy ngẫm lại vẫn chưa có lời giải. Tôi vẫn cảm thấy hối tiếc vì không đoạt được huy chương vàng”, Hiếu Ngân cho hay.

Chiếc huy chương bạc của Hiếu Ngân khi đó quý như “vàng” cho thể thao Việt Nam. Bản thân Hiếu Ngân cũng cảm thấy tự hào và sung sướng. Khi đó, Ngân khoác trên mình lá cờ Tổ quốc chạy vòng quanh nhà thi đấu cảm ơn mọi người. Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên, dù chưa được nghe tiếng quốc ca song Hiếu Ngân đã bật khóc. “Tôi đã không kìm được những giọt nước mắt lăn dài vì hạnh phúc bởi Việt Nam đã lần đầu tiên ghi danh vào danh sách các nước có huy chương Olympic”.

1521547_628383127198664_1065253688_n
Hiếu Ngân – ngồi trên cùng bên trái – cùng các học trò tham dự Giải Vô địch trẻ thế giới tại Đài Bắc 3/3014. Ở Giải này, dưới sự dẫn dắt của Hiếu Ngân, Việt Nam đã có 1 suất tham dự Olympic trẻ thế giới.

Hiếu Ngân đến với taekwondo từ năm 13 tuổi. Khi đó, ở làng quê Phú Yên không có những môn thể thao khác ngoài võ. Cha Hiếu Ngân muốn cho con tập võ để rèn luyện sức khỏe và tự bảo vệ mình. Cô bé có đôi má bầu bầu, nước da ngăm ngăm, đôi mắt to, sáng long lanh và cặp mày rậm và xếch của con nhà võ Trần Hiếu Ngân đã sớm lọt mắt xanh của võ sư lục đẳng huyền đai Nguyễn Ngọc Hùng. Đúng như cảm nhận của HLV, cô bé tuy mới 13 tuổi nhưng rất chững chạc, chăm chỉ luyện tập và đặc biệt có năng khiếu võ thuật trời phú.

Năm 1993, cô gái miền Trung gia nhập đội tuyển taekwondo quốc gia. Hai năm miệt mài trên sàn tập, Hiếu Ngân đã đoạt HC vàng SEA Games 18 năm 1995 tại Thái Lan. Tấm huy chương này là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô, bởi trước thềm SEA Games 3 tháng, Hiếu Ngân đã bị chấn thương đầu gối và phải phẫu thuật. Việc tập luyện của Ngân gặp nhiều khó khăn với những cơn đau dài hành hạ. Chán nản, Ngân đã định bỏ cuộc nhưng nghĩ đến ba, được sự động viên của các thầy, cô lại kiên trì, nỗ lực hết mình và đã bình phục nhanh chóng đến lạ kỳ. Khi bước lên bục nhận huy chương vàng đầu tiên ở đấu trường khu vực, những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc đã lăn dài trên đôi má của cô gái Phú Yên tràn đầy nghị lực này.

Đến năm 1997, một lần nữa Hiếu Ngân có ý định rời xa taekwondo để về lo công chuyện gia đình, nhưng sau đó nữ võ sĩ lại tiếp tục lao vào tập luyện. Những nỗ lực không ngừng đã giúp Hiếu Ngân “nhặt vàng” ở đấu trường Olympic Sydney 2000. “Đã là VĐV, nhất là các môn cá nhân thì mình không thể nói trước được sự nghiệp đi đến đâu. Mình đâu biết chấn thương đến khi nào, hay một lý do gì đó khiến sự nghiệp đứt quãng giữa chừng. Thế nên mục tiêu có huy chương ở mọi đấu trường dù mơ nhưng cũng không dám đặt ra”, Hiếu Ngân nói.

Trở về từ Sydney, ở tuổi 26 Hiếu Ngân đã giã từ thảm đấu. “Trước khi lên đường dự Olympic, tôi đã xác định nghỉ sau giải này, dù có huy chương hay không”, nữ võ sĩ cho hay. Một năm sau khi giành HC bạc Olympic, chị lên xe hoa cùng anh Nguyễn Phan Duy Phương, là bạn thân của một đồng đội trong đội tuyển taekwondo.

Hiện nay, một ngày của nhà Á quân Olympic khá tất bật từ sáng tới tối, nhất là các ngày thứ Hai, Tư, Sáu trong tuần. Sáng làm việc tại cơ quan, chiều huấn luyện cho đội tuyển thành phố, tối còn dạy cho lớp phong trào và năng khiếu trọng điểm. Công việc bộn bề, chị phải sắp xếp thật hợp lý để dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình với chồng và hai con nhỏ (một gái, một trai) trong căn nhà trên đường Lý Thường Kiệt (quận 10). “Chính gia đình nhỏ này đã giúp tôi gắn bó với TP HCM”, Hiếu Ngân cho biết.

Cảm nhận trước Olympic London 2012 – giải đấu mà đoàn thể thao Việt Nam có mặt 18 vận động viên, trong đó taekwondo có 2 võ sĩ, Ngân cho biết, rất vui vì so với thời của chị, thể thao Việt Nam đã có bước tiến xa khi có rất nhiều VĐV vượt qua vòng loại đến với Olympic bằng cửa chính. “Tôi buồn vì đã 12 năm trôi qua nhưng Việt Nam chỉ có thêm một huy chương bạc. Tôi hy vọng hai đàn em taekwondo là Huỳnh Châu và Diệu Linh sẽ đổi màu huy chương cho thể thao Việt Nam ở đấu trường Olympic”, Hiếu Ngân nói.

Việt Nam lần đầu tiên tham gia Thế vận hội vào năm 1980, tại Moscow (Liên bang Nga). Trong 7 lần góp mặt tranh tài ở đấu trường lớn này, đến nay Việt Nam chỉ giành 2 huy chương bạc của nữ võ sĩ Taekwondo Trần Hiếu Ngân ở Sydney (Australia) và của lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn tại Bắc Kinh (Trung Quốc) 2008. Ở Olympic London 2012, Việt Nam có 18 vận động viên tham dự ở 11 môn, trong đó taekwondo góp mặt 2 võ sĩ Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh.

Theo An Nhơn (VNE)