Huyền thoại WWE tẩy chay… WWE

Huyền thoại Mick Foley thừa nhận đam mê mà ông dành cho WWE đang bị sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Bỏ võ đài WWE, John Cena đi làm người dẫn chương trình

Khủng bố IS âm mưu tấn công show diễn của WWE

Chia sẻ trên trang Twiter cá nhân của mình, Mick Foley đã thừa nhận bản thân “đang ở trên bờ vực chuẩn bị thành cựu fan WWE”, với lý do WWE đang ngày càng khiến người hâm mộ cảm thấy nhàm chán với những gì mà họ đang làm.

Cụ thể trong chia sẻ của mình, Mick Foley đã chỉ ra rằng không chỉ bản thân ông, nhiều người khác, đang cảm thấy khó chịu khi rất nhiều tài năng trẻ đôn lên từ NXT bị WWE xem như trò hề, không được chú trọng.

WWE đã từng làm nên những cơn sốt theo mỗi đợt event. Thế nhưng “lửa” của võ đài đô vật hàng đầu này đang ngày càng sút giảm.

Trong khi đó nhiều ngôi sao tài năng Cesaro, Kevin Owens, Dean Ambrose, Doplh Zigger, Cody Rhodes,… vốn là những đô vật rất được người hâm mộ yêu thích, lại luôn bị đối xử thua thiệt so với một vài đô vật con cưng của chủ tịch Vince McMahon như Roman Reigns.

Thực tế trong nhiều tháng qua, WWE đã sớm nhận ra vấn đề này khi lượng rating người xem liên tục bị giảm sâu, điển hình như show RAW ngày 23/11 vừa qua vượt mốc kỷ lục 3.0 xuống còn 2.7. Mặc dù vậy, với tính bảo thủ của mình dường như chủ tịch Vince McMahon hoàn toàn không có ý định thay đổi cách vận hành của WWE như thời gian qua.

Mick Foley vs Undertaker – Hell in A Cell 1998, một trong những trận dấu đáng nhớ nhất sự nghiệp Mick Foley.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”85073″]

Xuân Anh