Vụ đặc nhiệm hình sự TP.HCM bị chém: “Chúng tôi chỉ cần võ thuật”

Sáng 15/4 vừa qua Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) đã phát hiện và xử lý một vụ cướp giật tài sản, đồng thời an toàn khống chế được hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Đặc nhiệm giết Osama bin Laden nhắm đến lãnh đạo Triều Tiên

Thanh niên hổ báo đụng phải đặc nhiệm Nga và nhận cái kết đắng

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, tổ trinh sát đặc nhiệm phát hiện hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm bám theo. Đến ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi tổ tuần tra phát hiện hai thanh niên trên nhanh tay giật túi xách của một phụ nữ đi đường. Cảnh sát đặc nhiệm truy đuổi hai đối tượng này hơn 20km, nhiều lần bị ép – đạp xe nhưng vẫn kiên trì bám đuổi.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Sau khi đã bị đuổi bắt thành công, một trong hai tên cướp giật vẫn rút dao thủ sẵn trong người chống trả, nhưng bị đặc nhiệm tước dao và quật ngã khống chế, đồng thời ddưa về bàn giao cho Công an xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Con dao dùng để tấn công các chiến sĩ cảnh sát hình sự đặc nhiệm.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng được xác minh là Nguyễn Chí Công (25 tuổi, An Giang, người dùng dao chém các chiến sĩ đặc nhiệm) và Nguyễn Minh Phước (Đồng Nai), đều là con nghiện nặng. Tang vật thu được gồm một xe máy, một dao và một túi xách màu đỏ. Trong túi xách có 7,6 triệu đồng, điện thoại Samsung Galaxy của chị Phạm Thị L. (sinh năm 1969, quê Củ Chi).

Tang vật vụ án.

Với chiến tích đó, các Trung tá Mai Thống Nhất của đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm chia sẻ “May mắn là lấy lại được tài sản cho người bị hại. Anh em được trang bị súng khi đi tuần tra nhưng những trường hợp này chỉ cần dùng võ thuật, đâu cần dùng súng đâu”.

Phạm Vũ