Châu Tuyết Vân mê Ronaldo nhưng không đánh giá cao Bồ Đào Nha ở World Cup 2014

Châu Tuyết Vân là một hoa khôi của làng Taekwondo nhưng có vẻ như bóng đá mới là môn thể thao cô biết tới đầu tiên. Ngoài Taekwondo, Vân còn có một niềm đam mê mãnh liệt với môn túc cầu khi còn rất bé.

chau tuyet van rat me bong da
Ngoài Taekwondo, Châu Tuyết Vân còn mê bóng đá

Do bố mẹ mở một tiệm café bóng đá từ khi Vân còn rất bé nên cô nhóc đã thường xuyên được xem trái bóng tròn lăn trên mặt cỏ từ hồi ấy.

Hoa khôi Taekwondo chia sẻ: “Mình rất thích xem bóng đá. Hồi bé, những khi thấy các cô, chú lớn tuổi xem bóng rồi hò hét cảm thấy thích lắm, trong lòng lâng lâng, hào hứng”.

Không chỉ dừng lại ở xem bóng đá, Vân còn thích “cá cược” nho nhỏ với bạn bè, như một chầu trà sữa hoặc một buổi đi ăn: “Những khi đội mình cá cược đá thắng thì hò hét dữ lắm. Hoặc cảm giác khi xem ĐTQG Việt Nam cũng rất tuyệt vời, vì tinh thần dân tộc mà!”

tham gia ca cuoc bong da nho nho tu khi con rat be
Tham gia cá cược bóng đá “nho nhỏ” từ khi còn rất bé

Hưởng ứng không khí World Cup đang sôi nổi trên toàn thế giới, dù không được theo giỏi thường xuyên nhưng Châu Tuyết Vân vẫn cố gắng cập nhật những thông tin về các trận đấu mổi ngày.

Đặc biệt cô chia sẻ thần tượng của mình là anh chàng cầu thủ điển trai Cristiano Ronaldo  của đội tuyển Bồ Đào Nha.

chau tuyet van me ronaldo
Châu Tuyết Vân mê anh chàng cầu thủ điển trai Ronaldo

Tuyết Vân yêu mến lối đá hào hoa và đậm chất kỹ thuật của những vũ công xứ Samba từ thời Ronaldo “béo”, Ronaldinho “vẩu” và rất nhiều cầu thủ khác. Chính vì thế, hoa khôi làng võ dự đoán đội chủ nhà sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

ngoi sao ronaldinho cua brazil
Ngôi sao Ronaldinho của Brazil
ronaldo beo cung la mot than tuong cua chau tuyet van
Ronaldo béo cũng là một thần tượng của Châu Tuyết Vân

“Ngoài Brazil ra thì mình cho rằng Đức cũng rất mạnh. Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo thì vừa thua thảm trước Đức rồi nên dù yêu mến anh ấy, mình cũng không đánh giá cao đội tuyển này!”.

chau tuyet van

Bóng đá với Châu Tuyết Vân không chỉ là một đam mê, cô còn là một tiền vệ cừ khôi với lối đá thể lực và tốc độ. Cô tham gia vào đội tuyển bóng đá của trường từ hồi lớp 7 và được các thầy giáo đánh giá cao. Nếu ngày trước không lựa chọn Taekwondo thì chắc có lẽ bây giờ Vân đã là một cầu thủ của ĐTQG nữ Việt Nảm rồi cũng nên???

Thiện Tâm (tổng hợp)