Trung tá công an Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng ở miền Tây

Trong lúc nhậu ở Tịnh Biên (An Giang), trung tá của một đồn công an cửa khẩu bên phía Campuchia đã rút súng bắn 2 người. Một nạn nhân là chủ tiệm vàng đã thiệt mạng.

Chân Tử Đan và sao Hoa ngữ được gì, mất gì sau vụ ‘đường lưỡi bò’?
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kì ăn no đòn sau cuộc đảo chính

Sáng 17/7, thiếu tướng Bùi Bé Tư – Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết tại khu vực gần cửa khẩu biên giới huyện Tịnh Biên vừa xảy ra vụ nổ súng khiến một người chết, một bị thương.

Nghi can đang bị nhà chức trách tạm giữ là trung tá Lay Buôn Thy (52 tuổi, quốc tịch Campuchia, Phó đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng, tỉnh Tà Keo).

Thông tin ban đầu, Lay Buôn Thy công tác bên Campuchia nhưng có nhà và cơ sở làm ăn ở thị trấn Tịnh Biên. Tối 16/7, vị trung tá về Việt Nam nhậu ở khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên.

Tại đây, Thy mâu thuẫn rồi cãi nhau với người nhậu cùng quán là anh Lê Văn Được, 38 tuổi, chủ một tiệm vàng ở huyện Tri Tôn.

ag
Hiện trường nơi vụ án xảy ra.

Trong lúc tức giận, Thy rút súng bắn vào đầu anh Được khiến nạn nhân chết tại chỗ. Nghi can sau đó bắn vào Phạm Văn Quang (nhậu chung với Thy, 34 tuổi, ở thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên) khiến anh này bị thương với vết đạn xuyên mang tai. Nạn nhân sau đó được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) ngay trong đêm.

Sau khi gây án, vị phó đồn công an chạy về nhà rồi dùng súng cố thủ. Lực lượng chức năng thuyết phục suốt đêm, đến rạng sáng 17/7, Thy mới chịu buông súng đầu hàng.

“Cơ quan điều tra đang tạm giữ nghi can để thẩm vấn và xử lý theo pháp luật Việt Nam”, thiếu tướng Bùi Bé Tư nói.

Theo Zing