Cái kết “đắng lòng” cho kẻ chỉ biết ăn hiếp và trêu chọc người khác

Những kẻ chỉ biết ăn hiếp và trêu chọc người khác sẽ lĩnh một cái kết “đắng lòng” khi họ đã vượt quá giới hạn của sức chịu đựng.

Việt Nhật hẹn ngày chung kết Let’s Việt trên quê hương đất Quảng
Bạn bè tiếc thương trước cái chết của võ sĩ Phạm Văn Tuấn.

Võ thuật là để tập luyện và thi đấu thỏa mãn niềm đam mê, võ đạo dạy chúng ta giúp đỡ người khác, không phải dựa vào võ thuật để giẫm đạp lên kẻ yếu hơn mình để phục vụ  cho lòng vị kỷ tầm thường của mình. Vì có thân hình quá khổ nên thường xuyên bị các bạn trêu chọc. Và khi sức chịu đựng đi qua giới hạn thì có lẽ sẽ có một kết cục không hay đối với kẻ không tôn trọng người khác

Trong mỗi con người đều có phần “con” và phần “người”, khi đã biểu đến với Võ thuật thì hãy để võ thuật kiểm soát phần “con” trong mình.

 

Quang Phong