Cảnh sa cơ, đóng phim nóng của tài tử phim Châu Tinh Trì

Được coi là nam diễn viên hài xấu nhất nhưng ăn khách màn ảnh Hong Kong nhưng Bát Lưỡng Kim từng rơi cảnh túng bấn, bị phụ bạc. Đây cũng là giai đoạn bế tắc nhất đời ông.

Vai phản diện hay nhất của ngôi sao võ thuật Ngô Kinh
Đâu là trận chiến võ thuật ngoài mưa hay nhất lịch sử?

Bát Lưỡng Kim sinh năm 1954 tại Hong Kong. Chiều cao 1,6 mét, gương mặt xấu trai, ông được coi là “nam diễn viên hài xấu nhất Hong Kong”. Nhưng ông chia sẻ cũng nhờ vẻ ngoài độc đáo này, sự nghiệp diễn xuất phát triển ngoài mong đợi.

Tuy không có ngoại hình nhưng Bát Lưỡng Kim rất mê đóng phim, muốn trở thành ngôi sao nên đã tham gia các khóa học đào tạo diễn viên. Năm 1993, ông có được vai diễn đầu tiên – một sát thủ trong bộ phim điện ảnh Liêm chính đệ nhất kích hợp tác cùng Trương Mạn Ngọc. Sau đó, ông nổi tiếng nhờ vai diễn trong phim Vua đầu bếp do Châu Tinh Trì thực hiện.

ctt1
Tài tử xấu nhất phim Châu Tinh Trì. Ảnh: Baidu.

‘Xấu lạ’ nên thành danh

“Xấu nhưng tôi xấu khác người ta. Vẻ ngoài của tôi được bạn bè và người hâm mộ miêu tả trong bốn chữ, điêu luyện sắc sảo. Ở thời điểm thành công nhất, tôi tự tin mình không kém cạnh bất kỳ tài tử điển trai nào”, Bát Lưỡng Kim nói.

Những bộ phim gắn liền tên tuổi ông có Trạng sư xảo quyệt Trần Mộng Cát, Vua bịp, Vua hài kịch, Thiên vương chi vương, Lạc lối ở Hong Kong. Các nhà phê bình đánh giá cao diễn xuất nam diễn viên 62 tuổi.

Họ cho rằng ông có thể diễn tốt nhiều dạng vai, từ công nhân đến ông chủ hay trùm giang hồ. Cát-xê khi đó của ông dao động mức 100.000 HKD/phim (gần 300 triệu đồng).

Những năm hoàng kim, Bát Lưỡng Kim có trong tay khối tài sản hàng chục triệu USD. Ông sống trong tòa nhà 9 tầng, sở hữu gần 10 siêu xe. Ông từng tự hào vì sự giàu có và gia đình viên mãn bên người vơ hiền.

Biến cố dồn dập từng muốn tự tử

Bát Lưỡng Kim thú nhận ông không ngờ cuộc sống lại bước sang trang mới vì khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Ông trở thành kẻ trắng tay chỉ trong một thời gian ngắn.

“Nếu do tôi đầu tư sai lầm mà vỡ nợ, tôi không oán trách ai. Nhưng trời cao đối với tôi không công bằng. Tôi thương vợ, còn cô ấy dùng tiền tôi kiếm được đầu tư chứng khoán. Kết quả, tôi mất trắng hàng chục triệu HKD”, ông nhớ lại.

ctt2
Gia đình Bát Lưỡng Kim đổ vỡ sau biến cố. Ông lao vào đóng phim cấp 3, làm đủ nghề để kiếm sống. Ảnh: Sina.

Giai đoạn khó khăn về kinh tế cũng là lúc vợ ông bỏ nhà ra đi. “Cô ấy không quan tâm đến con trai hay người chồng này. Trước kia, tôi trân trọng vợ vì cô ấy cưới không e ngại ngoại hình xấu xí của chồng, lúc nào cũng yêu thương chồng con. Không ngờ, cô ấy lại bỏ đi”.

Báo chí đưa tin gia đình ông dù bán sạch tài sản vẫn mang nợ 400.000 HKD. “Tôi trắng tay thật nhưng không đến mức nợ ngập đầu như thế. Tôi còn chưa phá sản nhưng báo chí đã tuyên bố phá sản thay tôi”, ông bức xúc khi nói về những bài báo không đúng sự thật.

Nam diễn viên Vua đầu bếp buồn bã khi lúc đó dư luận chỉ trích ông là kẻ bạc tình, xấu từ dáng đến tính tình.

“Người thân ngoảnh mặt, dư luận phê bình, báo chí viết bài sai sự thật. Tôi từng đứng trước tòa nhà cao 34 tầng và định tự tử”, Bát Lưỡng Kim kể lại. Lúc đó, ông từ bỏ việc tự sát khi nhớ đến con trai và lời động viên từ con.

ctt7
Bát Lưỡng Kim tự hào về con trai tuấn tú. Ảnh: HKChannel.

Đóng hàng chục phim sex

Thời điểm năm 1997 – 2002, giai đoạn khó khăn nhất, ông chạy vạy gặp đạo diễn xin đóng phim. Nhưng không ai tiếp nhận. Có lần, Bát Lưỡng Kim còn đề nghị vừa diễn xuất kiêm dọn vệ sinh nhưng đáp lại là câu nói: “Cậu tỉnh ngộ đi, tìm công việc khác đi”.

Đường cùng, ông muối mặt nhận lời đóng phim sex để kiếm tiền nhanh. Bát Lưỡng Kim xuất hiện trong nhiều bộ phim gây chú ý như Nhục bồ đoàn, Kim Bình Mai, Âm dương lộ, Hoang dâm vô độ, Sắc tình nam nữ

“Tôi đóng đủ thứ phim miễn có tiền. Dù khi phim công chiếu, họ chê tôi nhạt nên bớt xén thù lao. Nhiều người khuyên không nên đường cùng đóng phim cấp 3, nhưng nghĩ lại, tôi có gì để mất. Vợ cũng không quan tâm, cuộc sống lại túng thiếu, nên tôi làm liều”, ông chia sẻ.

Hạnh phúc vì con trai và 2 người tình

Gặp lại Bát Lưỡng Kim trong những ngày gần đây, ông vui vẻ hơn trước. Nam diễn viên thích khoe ảnh con trai. Cậu bé nay đã ra dáng người trưởng thành và rất đẹp trai. “Ai cũng nói tôi may mắn có người con vừa đẹp vừa ngoan thế này”, Bát Lưỡng Kim tự hào.

ctt9
Ông sống cùng hai phụ nữ trẻ và không ngại khoe “phòng nhì” “phòng ba”. Ảnh: On.

Từ năm 2012, ông thường nhận lời quay show và bắt đầu kinh doanh lại khi kinh tế có dấu hiệu phục hồi. Hiện, ông đã sẵm được nhà ở Hong Kong và Đại lục. Sau khi vợ bỏ đi, ông sống chung với hai người phụ nữ. Trong đó, có người còn trẻ hơn cả con trai ông.

“Họ đều đến từ Đại lục, rất yêu chiều tôi. Tôi không tái hôn nhưng thấy hạnh phúc vì nhiều người yêu”. Năm 2014, vợ ông quay trở về sau nhiều năm biến mất. Giữa họ giờ là tình bạn, cùng mục đích chăm sóc con cái.

https://www.youtube.com/watch?v=f96WLKl-DEQ

Theo Zing