Châu Tinh Trì hạ đẹp Thành Long và Vin Diesel ngay tại rạp

Hành động đẹp, nội dung hài hước phù hợp với những ngày đầu năm đã giúp “Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2” thắng lớn tại các rạp Việt Nam.

Đoạn phim lấy nhiều nước mắt khán giả nhất trong Tây Du Ký
Châu Tinh Trì khẳng định đẳng cấp với phim ‘Tây du ký’ mới

Thị trường phim Tết Đinh Dậu 2017 trở nên cực kỳ sôi động với hàng loạt bom tấn hành động của Hollywood, Trung Quốc được ra mắt. Mỗi phim đều có điểm mạnh khác nhau như Vin Diesel và Chân Tử Đan khiến cho người xem mãn nhãn với những pha hành động trong xXx3, Thành Long mang đến những pha hành động hài hước trong Kungfu Yoga…Tuy nhiên bộ phim mang lại ấn tượng nhất đối với khán giả Việt Nam chính là “Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2”.

chau
Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2 của Châu Tinh Trì đã vượt qua xXx3 của Vin Diesel và Kungfu Yoga của Thành Long tại các rạp Việt Nam

Trong 3 ngày Tết Nguyên Đán, bom tấn của Châu Tinh Trì đã thắng áp đáo so với các phim hành động khác tại các rạp Việt Nam.

Cụ thể Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2 luôn ở tình trạng cháy vé. Từ mùng 1-3 Tết, mỗi ngày tác phẩm có trên 10 suất chiếu, mỗi suất cách nhau chưa đầy 60 phút. Điều đáng nói là công chúng yêu phim ảnh đều mua vé từ những ngày trước Tết. Do đó, những ai ngẫu hứng đến xem phim thường chờ suất sau.

Kung Fu Yoga của Thành Long có phần lép vế hơn vì số suất chiếu khiêm tốn. Tại các cụm rạp của Galaxy, phim mới của tài tử Giờ cao điểm chỉ có khoảng 6 suất, tức chỉ bằng một nửa phim của Châu Tinh Trì.

Bộ phim xXx: Return of Xander Cage cũng trở thành bộ phim được yêu thích không kém trong dịp Tết. Mỗi ngày, phim của Vin Diesel có đến 8 suất chiếu ở cụm rạp CGV, song lại ít hơn ở BHD hay Galaxy.

Tại khu vực phía Bắc, Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2 xXx: Return of Xander Cage gần như có số lượng khán giả tương đương tại hệ thống rạp.

Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2 là phần tiếp theo của bom tấn từng làm mưa làm gió phòng vé 2013, câu chuyện bắt đầu sau khi Đường Tăng (Ngô Diệc Phàm) thu phục được Tôn Ngộ Không (Lâm Canh Tân). Cùng 2 đồ đệ khác là Trư Bát Giới (Dương Nhất Huy) và Sa Tăng (Mengke Bateer), nhóm thầy trò lên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh.

Tuy nhiên bản chất yêu quái vẫn chưa mất đi khiến của 3 đồ đệ chưa hoàn toàn phục tùng sư phụ. Ngược lại Đường Tăng vẫn tiếc nuối mối tình dang dở với Đoạn tiểu thư (Thư Kỳ) và chưa quên được đại đồ đệ của mình đã giết chết nàng. 4 thầy trò ngoài mặt biểu hiện rất hài hòa nhưng kỳ thực vẫn âm thầm đối kháng lẫn nhau.

Với vai trò nhà sản xuất kiêm biên kịch, dấu ấn của Châu Tinh Trì được thể hiện với những mảng độc đáo cả về hình thể lẫn lời thoại. Hàng loạt tình tiết gây cười được dàn trải trong suốt tác phẩm, đôi khi xuất phát từ những tình huống vụn vặt đầy sáng tạo.

C.T (Tổng hợp)