Hoảng hồn với màn phóng cọc tre của chàng cao thủ Indonesia

Nếu bạn nghĩ rằng chỉ những con dao nhọn mới là “phi đao” nguy hiểm thì bạn đã lầm. Nếu sở hữu kỹ thuật tốt thì kể cả những thứ không ngờ tới như… cọc tre nhọn cũng có thể trở thành vũ khí tử thần.

Những pha tự vệ chống vũ khí “chất nhất” trên đường phố
Kinh ngạc vũ khí cổ đại được quân đội ngày nay ưa chuộng

Dù chỉ là một “tay chơi” vô danh ngoài đời nhưng Anang Syaifuddin (Indonesia) lại là cái tên nổi tiếng trên nhiều diễn đàn giao lưu võ thuật, đặc biệt là vũ khí và phi đao. Anh đặc biệt được chú ý với kỹ năng phóng no spin (không xoay dao trên quỹ đạo bay) và có thể phóng “ngọt” nhiều vũ khí như dao, cọc tre, đũa, đinh dài và thậm chí cả… mỏ lết hay xà beng nhỏ.

Phạm Vũ