Không thể có được quỹ thời gian chuẩn bị tốt nhất. Không thể có được đội hình hùng mạnh nhất. Không thể có mọi được điều kiện tốt nhất như các đơn vị bạn để nhìn ra sự hy vọng thành tích ở mức tối thiểu tại sân chơi lớn như Đại hội Thể thao Quân sự toàn quân – một sự kiện lớn của QĐNDVN, nơi mà ở đó chất lượng chuyên môn rất cao và khốc liệt không hề thua kém những sự kiện thể thao đỉnh cao chuyên nghiệp tại Việt Nam. Nhưng mọi khó khăn thách thức vô cùng ấy đã được các chiến binh dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, kỷ luật và đoàn kết của Đội tuyển Võ chiến đấu tay không Quân chủng Phòng Không Không Quân chuyển thành động lực mang đầy cảm xúc để biến điều Không thể thành Có thể…

Đội tuyển Võ chiến đấu tay không Quân chủng Phòng không Không quân đã vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể, để tiến đến vòng chung kết cuối cùng môn Võ chiến đấu tay không tại Đại hội Thể thao Quân sự Toàn quân 2024. Đây là một chiến tích phi thường của những võ sĩ màu áo “xanh lam” cùng một câu chuyện vượt qua nghịch cảnh để có được thành tích tốt nhất, khẳng định sức mạnh tiến bộ của đội tuyển Võ chiến đấu tay không Quân chủng Phòng không Không quân .

Vượt qua khó khăn tiến vào Vòng cuối cùng

Trước thềm Đại hội Thể thao Quân sự Toàn quân 2024, đội tuyển Võ chiến đấu tay không Quân chủng Phòng không Không quân đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Công tác chuẩn bị về mặt thời gian rất hạn hẹp chỉ hơn chục ngày, nhân lực chưa thể quy tụ được hết của Quân chủng, đoàn quân của HLV trưởng Hà Huy Tường phải cẩn trọng bước đi từng bước và tranh thủ những cơ hội nhỏ nhất trong diễn tiến của Đại hội. 

Hình ảnh Đội tuyển Võ chiến đấu tay không Quân chủng PKKQ cùng người thầy của mình ông Hà Huy Tường – HLV trưởng “tỏa sáng” tại Đại hội Thể thao Quân sự Toàn quân 2024.

Tuy kết quả bốc thăm không thuận lợi ngay ban đầu đã khiến mọi người sẽ nghĩ rằng đội tuyển “lót đường” này sẽ rời giải sớm khi khép lại vòng đấu loại khốc liệt, bởi gần một nửa đội hình đều chạm trán ngay trận đầu với các ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch cá nhân và toàn đoàn.

Mỗi buổi tập, mồ hôi đã thấm đẫm áo, những cú đấm, cú đá vang lên dồn dập. Họ đã cùng nhau vượt qua những giới hạn của bản thân, vượt qua cả những nỗi đau thể xác để hướng tới mục tiêu chung.

Đội tuyển Võ chiến đấu tay không Quân chủng PKKQ thể hiện tinh thần hăng hái tại Đại hội Thể thao Quân sự toàn quân 2024.

Đại hội Thể thao Quân sự toàn quân 2024 là một sân chơi lớn, nơi quy tụ những võ sĩ tài năng nhất. Các trận đấu diễn ra vô cùng khốc liệt, đòi hỏi các vận động viên phải có kỹ thuật cao, thể lực tốt và một tinh thần thép.

Dù kết quả cuối cùng có như thế nào đi chăng nữa, những gì mà đội tuyển Võ chiến đấu tay không Quân chủng Phòng không Không quân đã làm được đã thực sự khiến chúng ta cảm phục. Họ đã cho thấy một tinh thần thi đấu quả cảm, một ý chí không bao giờ khuất phục.

Cuộc hội ngộ và đối đầu giữa những người bạn chung màu áo Pencark Silat QĐNDVN ngày xưa.

Với thái độ nhập cuộc tích cực, biết tôn trọng phương châm “Biết mình biết ta trăm trận thắng”, BHL biết cách “thổi lửa” và khơi lên lòng tự hào của từng cá nhân võ sĩ đang khoác áo Sỹ quan và Chiến sỹ, cộng với kinh nghiệm chỉ đạo đa dạng và chuẩn xác dựa trên diễn biến trên thảm đấu của BHL có chất lượng, đội tuyển Quân chủng Phòng không Không quân đã tỏa sáng khi vòng loại khép lại.

Để có được Thành công chung, Đội tuyển Quân chủng PKKQ đã được sự hỗ trợ hết sức của Quân khu 7, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 2, Liên đoàn Võ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam và các Chuyên gia võ thuật của Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 2 – QK7 và Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Câu chuyện của đội tuyển này là một minh chứng rõ ràng cho thấy: Khi con người ta quyết tâm và đoàn kết, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Họ đã biến điều không thể thành có thể, và đó chính là điều đáng trân trọng nhất.

Người lính cụ Hồ nêu cao tinh thần “tôn sư trọng đạo”

Với thành tích không tưởng như thế, Đội tuyển Võ chiến đấu tay không Quân chủng Phòng không Không quân  còn thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo với người thầy Hà Huy Tường – HLV trưởng của đội tuyển. Sau khi trận đấu kết thúc, các võ sĩ lần lượt trao lại huy chương và bắt tay người thầy Tường đáng kính như lời cảm ơn vì sự dạy dỗ và tôn trọng với người thầy của họ đã giúp cho đội tuyển được hình thành cùng nhau vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể.

Hình ảnh Võ sư Hà Huy Tường – HLV trưởng của đội tuyển Đội tuyển Võ chiến đấu tay không Quân chủng PKKQ đang ân cần chỉnh trang lại cho người học trò của mình trước khi “ra trận”

Không những thế,  Đội tuyển Võ chiến đấu tay không Quân chủng Phòng không Không quân đã giúp môn Võ chiến đấu tay không tại Đại hội Thể thao Quân sự toàn quân năm nay trở nên hấp dẫn hơn, qua đó trở thành Lá cờ đầu của Đoàn Thể thao Quân chủng Phòng không Không quân tại Đại hội lần này xét về mọi phương diện, từ thành tích cho đến tinh thần chiến đấu tôn sư trọng đạo của một người lính và tinh thần thép của một đấu sĩ thể thao.

Hình ảnh Đội tuyển Võ chiến đấu tay không Quân chủng PKKQ và ông Hà Huy Tường – HLV trưởng được tuyên dương tại Lễ tổng kết Đại hội tại trụ sở QC PKKQ tại Hà Nội.

Khép lại một giải đấu không thể nào quên, tất cả các mục đề “Đoàn kết, Mẫu mực, Kỷ cương, Chủ động, Sáng tạo, An toàn, Quyết thắng” của Phong trào Thi đua Quyết thắng 2024 của QĐNDVN đã được tập thể lãnh đạo, BHL và các Sỹ quan, Chiến sĩ khoác áo một Quân chủng đặc biệt đã làm nên chiến thắng đặc biệt “Điện Biên Phủ trên không” thực hiện một cách không thể xuất sắc hơn ngay đúng dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ Đô 10.10.

Khoảnh khắc các chiến sĩ PKKQ thể hiện tinh thần tôn sự trọng đạo

Thanh Ngân – Đan Thuỳ

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link